Bánh bò tuổi thơ ủng hộ cụ ông ở Thủ Đức

Vô tình đọc được trường hợp ông Đạo bán bánh bò ở Thủ đức trên Group Thánh Riviu nên mình cũng mua ủng hộ ông. Lần đầu mua thì nghĩ là ủng hộ cho ông thôi vì nhìn thương quá, ai dè ngon thật sự. Lần đầu mua mấy chục cái rồi chia cả nhà ăn mà ai cũng khen. Nhưng nay mua lại mới nhớ ra để viết riviu. Bánh bò có 2 màu là trắng và xanh do chính tay ông làm từng cái. Bánh thơm, mịn và to nữa, ăn 3 cái là no luôn. Ông bán 6k/bịch 2 cái ở cổng trường Nguyễn Hữu Huân. Có cơ hội nhớ đến mua ủng hộ ông nha.
người yêu thích