Bánh bò lá dứa nướng thơm ngon

Chú bán món bánh bò lá dứa cũng khá lâu rồi đó, bán cố định thứ 2 từ 9h-12h đêm tại Ngã 4 Trần hưng đạo giao với Phùng hưng ngay khúc chợ vải , còn mấy ngày kia chú đẩy xe đi bán trên đường nguyễn trãi khúc bệnh viện nguyễn trãi ko cố định nha :))  bạn nào đi chơi đêm khuya ghé ủng hộ chú nha. 

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 1

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 2

Mình ít thấy ai bán bánh bò màu xanh giống chú lắm toàn màu trắng thôi

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 3

Chú đang đổ bánh nóng, chú người Hoa dễ chịu lắm chụp hình là cho chụp liền bán hàng nói chuyện vui vẻ nữa. 

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 4


banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 5

Bánh nướng trên lò than 

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 6


banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 7

Tủ bánh của chú, sau 12h mà chưa bán hết thì chú đẩy xe đi vòng vòng bán tiếp nha chứ ko ở đây nữa.

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 8

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 9

Bánh bò lá dứa 25k/chục cái. 

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 10

Bánh màu xanh lá dứa nhìn bắt mắt hen

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 11

banh bo la dua nuong thom ngon  - anh 12

Bánh mình đem về để hơi âm ấm ăn rất ngon, có vị béo từ dừa ko ngọt lắm nên ko gây ngán, nhưng mùi lá dứa hơi ít tí,  bánh mềm dai. 

Chúc các bạn ăn ngon miệng. 

người yêu thích