Bánh bèo ngọt, món ngon ko lạ nhưng ít chỗ bán
Tiếp tục với series các gian hàng ăn ngon trong khu ăn uống chợ Thiếc đây...
Giờ giấc hoạt động của các gian trong chợ đều từ 6h sáng - 12h trưa ( trừ 1 vài quán bán cơm trưa thì sẽ dọn trễ tí).

Cũng nằm trong khu ăn uống, nhưng chỗ này ko có bảng tên như bên gian súp cua cô Bông. Gian bánh bèo này nằm chếch xéo với hàng cô Bông á.


Hàng này bán 2 loại bánh bèo, bánh bèo chén lớn này để ăn món bánh bèo mặn.

Bánh bèo ngọt, có nhân đậu xanh ở giữa. Bánh bèo có màu vàng nhẹ, ko phải từ trứng mà ra đâu, mà từ đường phèn ra đó các bạn.

Phần sốt tôm thịt có màu nhìn hấp dẫn quá. Sốt lúc nào cũng ở trạng tháng nóng, khách tới ăn chỉ việc chan lên trên mặt bánh.

Bánh bèo mặn 15k/phần, một phần như vậy được 3 bánh.

Trên mặt có mỡ hành với hành phi làm cho phần sốt thơm ngon hơn, nhớ hòa với sốt mới thơm.

Đừng thấy 1 phần chỉ 3 bánh mà ít nha, bánh khá lớn và dày bột, chứ ko phải loại bánh bèo Huế mỏng dính như tờ giấy mà ăn chồng chén cao ngất đâu.

Phần sốt có thịt bằm, nhưng ko nhiều. Ngoài sốt ra thì có chan thêm tí nước mắm chua ngọt vào, ăn khá vừa miệng.
Bánh bèo ngọt rẻ hơn bánh bèo mặn, chỉ 10k/phần. Cũng khá nhiều chứ ko ít.

Món này thích hợp cho bạn nào thích béo nè, bánh bèo dai dai ăn với đậu xanh bùi bùi, thêm phần nước dừa béo ngậy nữa. Do phần bánh bèo đã có đường sẵn, nên nước dừa ko quá ngọt, để cân bằng lại ăn ko bị ngán.
Chúc các bạn ngon miệng :D :D.

