Bánh bèo Huế - Hàng bánh bèo sâu trong chợ 27 năm thâm niên.
Chỗ này gần với chỗ bánh cuốn Cụ Bà Tóc Bạc Phơ mà lần trước Mc có share cho các mems nè. Cách đó hình như một cái hẻm thì phải, các bạn có thể đi từ Nguyễn Thiện Thuật qua, hoặc đi từ bên đường Cao Thắng vô cũng được nha.Bánh bèo Huế - Chợ Bàn Cờ.
Địa chỉ: Hẻm 51 Cao Thắng (đối diện nhà số 51/88) hoặc qua cái hẻm vô chợ Bàn Cờ đối diện với Circle K Nguyễn Thiện Thuật.
Giờ bán: 12h30 - Hết ( tầm 16h).
Do hàng bánh bèo này khá nằm khuất sát trong tường, nên hơi dễ bị lố đường, hàng bánh bèo này đối diện với tiệm vàng này nha các mems.
Toàn cảnh đây, từ lúc dọn hàng ra là khách đã đứng chờ mua, và nườm nượp bán ko kịp tay.
Mình đi lúc 1h mà đống lá gói bánh đã nhiều đến vậy rồi, hàng bánh bèo này hơi bị hot đó nha.
Từ trái sang, từ trên xuống: Chả cây, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ướt cuốn tôm cháy, và bánh bèo mini.
Mỡ hành, hành phi... nhìn hấp dẫn quá, hành phi giòn giòn thơm phức luôn.
Bánh mì chiên, đậu phộng rang giã nhuyễn.
Và nước mắm ớt sừng trâu siêu cay, nếu bạn ko ăn được cay thì dặn trước để chan nước mắm không ớt nha.
Mấy cái này là nem tươi nè, nem này chưa lên men nên chưa có bị chua.
Và nướng trên bếp than hồng, cho miếng nem nóng và hơi cháy xém tí khá là thơm.
Vàng như vậy là có thể ăn được rồi nè...
Hai phần thập cẩm của bọn mình đây... (28k/phần).
Nhìn ớt trên mặt thôi cũng hơi ớn ớn rồi... bỏ vô cho có vị the the thôi, chứ ko dám cắn.
Một phần thập cẩm là có đầy đủ các loại bánh ( bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít trần, và bánh ướt cuốn tôm cháy).
Cái món bánh mì chiên này ăn ngon lắm nè, có thể xin thêm nữa nha, mà xin nhiều quá là bị tính tiền.
Một phần như vậy là được một miếng nem nướng và một miếng chả cây.
Nem nướng hơi bị ngon đó nha, miếng nem dày thịt, dai, giòn và nướng nóng lên rất là ngon.
Nem và chả cây đồng giá 5k/miếng. Nem nướng ngon quá, kêu thêm một dĩa ăn luôn (8c/dĩa).
người yêu thích






















. 








