BÁNH BÈO CHÉN / DĨA
BÁNH BÈO CHÉN / DĨA
Trong nhóm cũng lâu rồi, hôm nay nhớ đến nên mới chụp vội nhanh (ko đẹp lắm) chủ yếu chia sẽ với mọi người ^^
Mình ăn bánh bèo ở nhiều nơi rồi nhưng ăn nhiều nhất vẫn là ở đây. Ăn từ cái lúc còn đi học đến giờ. Cảm thấy rất vừa miệng với nhân khác những chỗ bán khác
Quán này lâu năm rùi, cô bán cũng lớn tuổi, nhưng bán rất nhanh và niềm nở. Cá nhân mình thấy ai thích bánh bèo sốt thịt kiểu miền Trung thì sẽ rất ưng quán này, sốt còn nóng hổi, vị đậm đà, nên chang chút chíu nước mắm thui vì chang nhiều sẽ mặn nha.
Bánh đúc nước dừa béo béo, bột lọc cái to cô cắt làm 2, do lên cơn thèm nên kêu nhìu chứ bánh đúc ăn chừng 1-2 muỗng là ngán hà 😞 Ai thích bánh bèo đậu xanh cũng có lun nha, chồng mình thì chê bánh bèo sốt, kêu ngán, thích bánh đậu xanh hơn 😛 Bánh nào cũng có tóp mỡ giòn giòn trên mặt hết nè.
• Cô bán như kiểu nhà làm, bán tầm từ Trưa đến Chiều thôi nha (à có khi hết sớm nhé, do khách gần đấy và khách quen mua về khá nhiều)
Thường 2 đứa mình đến cứ kêu 10 chén bánh bèo là ăn thấy no rồi (thích thì kêu thêm Chả- Bột Lọc - Ít Trần ăn kèm thêm) + có đồ chua nữa hết cứ nói cô cho thêm
➡️ 3,5k/ chén
• Quán có nước Chè tươi cô nấu ngon - Miễn Phí
Mình hay đi cviệc rồi ghé vào ăn, đang mệt cứ bảo cô cho con bình trà là có ngay tha hồ uống thoải mái 😄
ĐỊA CHỈ CÓ UP TRÊN HÌNH
Khá dễ kiếm mặc dù thấy sẹc nhiều
Đầu hẻm có bán Chào Lòng - đi xuống nữa có cô bán Chè nhiều loại cũng ngon giá lại rẻ nữa
19 người yêu thích
0 bình luận