Bánh bầu phô mai hàn quốc
Dạo trước đi ngang vài con đường của từng quận có xuất hiện mấy xe bánh kếp thái lan đã có review rồi, lần này mình thấy mấy xe bán món mới là bánh bầu phô mai hàn quốc, nghe tên thấy hấp dẫn nhưng món ăn có hấp dẫn như tên gọi hay không thì phải xem lại nhe

Mấy xe này thường hay xuất hiện ở góc đường, anh này bán gần khu nhà mình tầm 4h chiều tan trường mấy em học sinh đứng mua khá đông


Bột bánh nhìn như bánh tiêu, được nhồi thêm phô mai xong rồi đập cho mỏng lại

Bánh được chiên ngập dầu vàng giòn


Bánh cũng khá to dày 15k 1 cái


Tách ra thì có phô mai kéo sợi luôn hen, bánh bên ngoài giòn bên trong kết cấu bánh khá đặc hơn bánh tiêu mùi vị ngọt không mặn lắm, cũng khá dễ ăn



Bánh thơm nhưng khá dày đặc nên ăn nhanh ngấy và phần nhân phô mai cũng khá ít nữa


