Bánh bao Phát Đạt

🔭: Số 8 ngõ Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội 💵: 10k-17k ⏰: Bán sáng ____ Chẳng là ở hn 4 năm nhưng chưa một lần lên phố ăn bánh bao uống sữa đậu nên lần này ra phải rủ cho bằng được bạn tui đi ăn cùng. Ở ngõ Nguyễn Hữu Huân này đến đúng số 8 nghe review có bánh bao bà Mậu nổi tiếng lắm nên cũng hí hửng đi thử, nhưng đến nơi thì chỉ thấy hàng này, hôm đó cũng muộn rồi nên cũng tấp vào đây ăn nốt Ở đây bánh bao chỉ có một loại là bánh bao nhân thịt 17k, tụi m gọi thêm sữa đậu 10k/ cốc. Bánh bao ở đây m không ưng lắm, vỏ ngoài khá dai, không bông mềm, chắc do bỏ bột nở nhiều quá. Nhân phía trong được vo chặt, nhiều thịt nhưng toàn thịt nạc nên ăn bị khô, điểm lạ là nấm ở đây là nấm hương, m thì thích nấm tai mèo hơn, nấm này ăn mùi cứ bị ngang ngang á, hơi khó ăn đối với mình. May có cốc sữa đậu nóng cứu vớt, sữa đậu ngon, thơm, đậm mùi đậu nành chứ không bị loãng loãng như nhiều hàng. Cốc 10k mà to ú ụ, ăn bánh uống sữa xong đúng no sấp mặt luôn. Được cái cuối tuần lên con phố Nguyễn Hữu Huân này lượn cũng gọi là bù đắp tổn thất vì bữa sáng đi sai hướng rồi. Nhưng cảm giác đi ăn sáng ở Hà Nội nó thích lắm các bác ạ, nhớ thử nha
15 người yêu thích 0 bình luận