Bánh bạch tuột Takoyaki bên quận 8 của hotboy khách sạn 5 sao.
Bánh này thì không còn gì xa lạ với thế hệ 9-10-11X nữa rồi. Mỗi chỗ mỗi cảm nhận khác.
Tình cờ đi ngang khu xóm đạo quận 8 phát hiện có hotboy bán món này. Theo đánh giá của mình ăn nhiều chỗ thì chỗ này ngon đặc sắc vì trai đẹp bán, nói chuyện dễ thương.
Theo em tâm sự thì em làm trong ks 5 sao ở trung tâm SG hoa lệ vì ảnh hưởng Covy nên phải ra kiếm thêm. Chàng trai nay có chí vương lên nên chị em nào chưa chồng thì lưu tâm nha ^^😌😂
Đánh giá món:
🍡món ăn ngon, đồ chất lượng, bánh không bị quá khô, cá ngừ trên mặt nhiều ngon cảm nhận mình thấy rất là ok 10/10
Chủ quán: đẹp trai, trẻ, dễ thương nói chuyện vui vẻ 10/10 ( mắt hí như oppa củ sâm)
Concept: lề đường nên cũng bình thường, được cái ngay đường lộ nên dễ tìm.
Giá: 25k cho 5 viên (hộp như hình) viên to bự. 9/10
Nhìn chung là ùm ngon.
Update là em nó nghĩ thứ 2 hàng tuần nha.
Thông tin quán: Bánh bạch tuột Takoyaki Đạt Hý
1985 Phạm Thế Hiển, p6, q8 (ngay khúc xóm đạo)
Bán từ 16:30-21:30 hoặc cho tới hết.
người yêu thích


