[BÁNH BẠCH TUỘC TAKOYAKI THỦ ĐỨC]

Số 10 - Đ.Trần Văn Nữa - P.Linh Tây - Thủ Đức 💸 20k - 25k ⏰ tầm 16h-21h Trước giò mình ăn bánh bạch tuộc thì thường chỉ có 1 vị truyền thống duy nhất thôi, hôm nay được bạn giới thiệu qua Thủ Đức thử takoyaki vị phô mai nên mình có dịp thưởng thức và rì viu cho mọi người. Xe bánh takoyaki này hông có màu đen như các xe bánh tụi mình thường thấy loại bán 6-7 viên ấy, xe bánh này có 2 cái đèn màu đỏ trông xinh lắm, đi từ xa là đã nghe mùi bánh thơm phức rồi. Tụi mình mua 1 phần mix (là gồm có phô mai con bò cười và bạch tuộc trong nhân bánh) và 1 phần mini (nhân bánh là nguyên con bạch tuộc to đùng như trên hình, chảo bánh nhìn mlem mlem lắm con nào cũng ú nu), khi gọi 2 phần thì tụi mình được tặng 1 li trà chanh (khát quá uống luôn nên mình quên chụp lại). Tổng thiệt hại là 50k cho 2 phần thêm 1 li trà chanh, quá hợp lí cho 1 cuộc tình với tín đồ yêu bạch tuộc. Điểm cộng: bột ở đây mình công nhận là rất khác so với các loại mình từng ăn, à trong nhân còn có bắp cải với bắp hạt nữa, nếu mấy bạn k ăn có thể dặn bạn chủ quán đừng bỏ nghen, riêng mình thì thích vì nhai giòn giòn ngon lắm. Lúc mình tới order thì bánh mới bắt đầu được làm, nên nóng giòn thơm mọi người ăn từ từ coi chừng phỏng :))))) Điểm trừ: ở đây chỉ có bàn ngồi lại cho tầm 2-4 người, mình k thể rủ nhóm bạn mình tới được vì không gian quán hơi bé chỉ hợp với mua mang đi thôi. Nhưng bù lại bánh giòn, thơm, topping nhiều cá bào ❤ thêm con bạch tuộc ú nu nữa Bánh ở đây hình như có 4 loại, truyền thống thì có nhân bạch tuộc cắt ra, phô mai thì không có bạch tuộc, mix thì là mix bạch tuộc với phô mai còn mini thì là phần như hình ạ. Gía dao động từ 20-25k. Cảm ơn ad đã duyệt bài ❤
15 người yêu thích 0 bình luận