Bánh bạch tuộc giá hạt dẻ, nhân bao la đảm bảo dưới 100k

Hôm nay đang thèm bánh bạch tuộc đi ngang đây thấy 1 quán nhỏ tấp dzô mua ăn thử. Quán ít chỗ ngồi, được tầm 2 cái bàn, chủ yếu khách đến mua mang đi, mở cửa từ 16h-22h . Địa chỉ quán: 135 Thành Thái, Phường 14, Quận 10.
Mình thấy giá khá là rẻ tầm 4k/1 viên, kêu 8 viên chỉ có 26k nên mình order luôn 12 viên gồm 4 viên nhân bạch tuộc, 4 viên nhân tôm và 4 viên nhân phô mai.



Nhìn cận cảnh quá trình làm bánh mà kích thích chịu không nổi à, cho bột và nhân bánh vào nè, nhân cũng khá to

Tiếp theo là thêm hành,cải các thứ vào


Mặt dưới chín rồi thì đâm đâm, khựi khựi cho mặt trên chín luôn

Chín đều hai mặt rồi thì lấy ra dĩa

Rưới nước sốt lên



2 phần mình đều order thêm nước sốt phô mai, do đó mỗi phần tính thêm 2k




Takoyaki nhân bạch tuộc và nhân tôm



Takoyaki nhân tôm (4.5k/viên)
Nghe quán nói vì muốn giữ chất lượng của tôm cho nên quán tăng giá nhân tôm lên thêm 500đ/viên. Tôm khá tươi, bánh ăn được, không bị bở, nước sốt chấm ngon nhưng hơi ít, cải tươi cắn vào còn thấy còn độ giòn, tuy nhiên bánh lại không thấy vị gừng đâu hết.

Takoyaki nhân bạch tuộc (4k/viên)
Bạch tuộc khá to và còn tươi, nhai thấy dai dai, ăn ngon.



Takoyaki nhân phô mai (4k/viên)



Phô mai sử dụng là phô mai con bò cười, trộn với bánh và nước sốt ăn béo béo, mặn mặn, vị cũng rất là ok, không bị ngán.
Nhìn chung, giá thì khá rẻ lâu lâu thèm chạy ra đây ăn được, mình order 12 viên tổng thiệt hại có 49k à, đủ cho 2 người ngồi nhâm nhi tán dóc, quán nhỏ nên chỗ ngồi không nhiều, tốt nhất là mua mang về nhà ăn. Quán có luôn số điện thoại cho bạn nào muốn ship tận nhà, khỏi mất công chạy ra tốn thời gian.
Thêm nữa, quán cam kết sử dụng nguyên liệu sạch, dùng bột mì, sốt và tương của Nhật, tôm và bạch tuộc tươi, dầu ăn Tường An cho nên chất lượng có lẽ được đảm bảo vệ sinh hơn.




