Bâng Khuâng Café

Mình thích design của quán, phong cách chung cư cũ, trần rộng, thoáng. Deco theo phong cách phương tây cận đại. Đồ ăn ngon, với các món ăn Việt và thực đơn cơm theo ngày. Các bạn nhân viên nhìn không niềm nở lắm lúc ấn tượng ban đầu, mình qua quán nhiều lần ròi nên cũng quen.Leo cao phát mỏi giò. Không gian hơi nóng. Decor cũng tạm. Điểm tệ nằm ở Espresso: dùng cà phê Việt (mà còn pha tẩm). Là thứ tôi ghét nhất trên đời khi đi cà phê. Và bạn nhân viên thì có vẻ như đêm qua, bởi cô đơn, nên đã không ngủ được, khóc khô hết nước mắt, thương cho phận người con gái. Sáng nhìn mặt bạn mắt thâm quần, di chuyển lờ đờ, nói chuyện thều thào, mắt mở không lên, là thấy mệt rồi. Có bồ đi má ơi.
người yêu thích