Bạn thân ơi, chắc vẫn còn nhớ DĨA KEM KÝ DỪA SỢI TUỔI THƠ bao năm vẫn ngon nao lòng
- 'Trà sữa nào cả nhà!'
- 'Gà rán không, tụi bây ơi?'...
Ngày càng có nhiều món ăn ra đời, nhưng lâu lâu ta hãy thử tìm về với những hàng quán, các món tuổi thơ - nó vẫn có một sức hút khó tả. Tối nay nè, rủ ngay hội bạn - người yêu - gia đình với 1 lời mời chào mới mẻ xem sao:
- 'Bạn thân ơi, cùng đi ăn KEM KÝ nhé'.


Dĩa kem ký dừa sợi đầy ụ, 2-3 người ăn vẫn không hết đấy.
Phải nói lâu lắm rồi, chắc cũng tầm 3-4 năm mới có dịp quay trở lại hàng kem ký Quế Phương.

Quán nằm ở địa chỉ 110 Ca Văn Thỉnh, Quận Tân Bình. Không gian thoáng mát, sạch sẽ. Ngoài kem ký ra thì nơi đây còn nhiều món ăn vặt khác nữa, giá rất bình dân.


Kem được cắt khúc sẵn để chủ quán dễ dàng trong việc cân ký.
Kem ký ở Quế Phương có tổng cộng 7 mùi vị, giá 1 ký chỉ 62K thôi.

Mình gọi 2 dĩa kem và lấy đủ tất cả các vị.


Kem sẽ được cắt ra thành viên nhỏ, ăn dễ dàng hơn nè.
Tuy nhiên, cắt như thế này ăn lâu 1 tí kem sẽ dễ bị tan chảy.

Dĩa kem còn có siro dâu, đậu phộng, dừa bào sợi.

Tèn ten, 2 dĩa kem ngập tràn màu sắc, hấp dẫn quá trời.
Giá dĩa lớn 31K, dĩa nhỏ 26K.

Sài Gòn mấy nay nắng nóng dữ lắm, nên ăn kem là sự lựa chọn hết sức lý tưởng.
1 dĩa kem mát lạnh; nhưng phải công nhận 1 điều cái dĩa 31K mà nhiều quá luôn ấy.

Kem không quá ngọt, cắt viên viên rất vừa ăn, dừa bào sợi beo béo, đậu phộng giòn ăn kèm theo không bị ngán.

Lo chụp hình, gặp tụi mình ăn chậm nữa, nên tấm cuối hơi bị tan 1 tí.
Cô chú chủ quán vui vẻ, thân thiện.
Mọi người có dịp hãy ghé và thưởng thức nào.



