BẠN CÓ NHỚ TIỆM XÔI TUỔI THƠ NÀY HĂM?

Quá lâu rồi mới ăn lại XÔI LÁ CHUỐI, một thời năm nào nó cũng đông đúc người mua. Xôi ở đây phần nếp được hấp vừa chín tới bằng nước xuýt luộc gà, có vị ngọt thanh từ xương, mùi thơm của thịt ngấm sâu từng hạt xôi chín dẻo. Mình ăn thập cẩm 17k gồm có thịt gà ta xé, lạp xưởng, chả lụa, một ít hành phi đậu phộng lên. Xôi được gói trong lớp lá chuối xanh muối, giữ cho hơi nóng và nếp thơm lâu. Chung qui ăn lại thì cũng ngon, nhưng được nửa phần là ngán bởi vì nhiều xôi ít nhân mà gia vị nêm vào cũng không đậm đà. 📜 Menu quán: - Xôi mặn: xôi khúc nhân mặn, xôi gà xé, xôi đùi gà, xôi thập cẩm thịt chả lạp (10-30k) - Xôi ngọt: xôi gấc, lá cẩm, nếp than, vò, đậu phộng (10-12k) À nhưng mà khai sáng ra được ở đây có bán bánh tằm bì xíu mại ngon giống hương vị miền Tây khu Kiên Giang. Nước dừa béo mà không bị ngọt ngấy, mình rất thích, chỉ 25k/hộp thui, quá rẻ. 📍 Xôi lá chuối - 868 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TPHCM. ⏰ Mở cửa: 07:00-22:00.
0 người yêu thích 0 bình luận