Bản Cát Cát - Sapa
Nhà mình đi 3ng bằng taxi tới đây, các anh taxi cũng thân thiện lắm, tuy nhiên muốn ghé thuê đồ nên tìm hiểu trước rồi kêu ngta dừng đúng chỗ thuê đồ, chứ đừng để taxi tự ghé. Bữa nghĩ là đâu cũng như nhau nhưng thái độ mỗi chỗ khác nhau lắm. Đồ thuê dọc đường khá nhiều, giá 50k 80k tuỳ bộ, nên thuê ở ngoài để lúc về trả đồ cho tiện, tại vì 1 khi đã vô cổng rồi là chỉ có đi thẳng xuống dốc đi hoài đi mãi và lối ra ở 1 đường khác. Người xoát vé cổng cũng dặn là KHÔNG quay đầu đi ngược lại. Cho nên thuê đồ trong bản chỉ để chụp gần gần rồi trả chứ đi hết cái Cát Cát rồi quay lại trả đồ là xù đầu luôn á, dốc dữ lắm. Có thể mua quà trong bản như khăn choàng, đồ thổ cẩm, trà sơn mật(ngon) , ko nên mua bánh kẹo cho trẻ em trong bản như lời mời gọi của các cô bán hàng, vì tụi nhỏ chỉ thích đc cho tiền thôi, cho bánh kẹo có đứa ko lấy, cô mình ko biết mua quá trời rồi cho ko ai lấy, cuối cùng xách về cho cháu. @@
Các bạn đi chụp hình tới cái khúc mà có chiếc võng trên suối là dừng được rồi, vì đó hình như là điểm cuối có thể chụp choẹt, đi tiếp là leo dốc để về, nói đơn giản là bản Cát Cát như 1 cái thung lũng, mình đi xuống đáy rồi thì phải leo lên 😂
Nói về đoạn leo lên thì có xe ôm chở lên 5-10k/1ng Ai không đi nổi thì đi xe ôm cho khoẻ, họ chở lên bến xe( nơi taxi đợi mình) chỉ có 1 bến xe thôi.
Hầu hết người lớn như mẹ, cô, các chú, các bác đi xe ôm hết, chỉ có thanh niên, và 1 số ít con gái đi bộ lên ( le lưỡi luôn) . Đây là trải nghiệm của mình ở Cát Cát còn đường đi, taxi, thuê đồ, ăn uống... thì chắc hẳn có khá nhiều review viết rồi.
Chúc mn có chuyến đi vui vẻ , khoẻ 😂
18 người yêu thích
0 bình luận