🍹Bạn cần gì cho một buổi đi chill?

👉 Thứ nhất, chúng ta cần có 1 đám bạn cùng ngồi tâm sự, đùa giỡn trong lúc chill chil, tâm trạng feeling nhất 👭👭👭 👉 Thứ hai, cần một quán chill thiệt là chill và mình được bạn lôi kéo đi vừa rồi 😅😅 ‐-Rì viu chân thật về quán Rooftop 1991-- 🌃Quán gì ta nói vừa bước lên là đã thấy không gian quá ư là okela rồi nè. Quán ở tầng 5 của 1 tòa nhà. Đi tầm 5,6h chiều các bạn có thể ngắm được hoàng hôn nhe. Rồi tối tối lên mấy dây đèn nhìn đẹp xỉu up xỉu down 🥰🥰 Phía xa xa có thể nhìn thấy tòa Landmark 81, còn gần gần thì Nhà thờ Tân Định lên đèn là bao ăn ảnh nha bà con. Có điều nếu đi trễ tầm 8h hôm có đêm nhạc hoặc cuối tuần thì sẽ rất đông, hết chỗ thì sẽ không nhận thêm khách nên các bạn tranh thủ đi sớm để có chỗ ngồi và chụp hình thoải mái nha. 🍹 Về nước uống, thì theo mình là hợp vị và nhiều nhe. Nước toàn là dùng ly cao. Bữa đó mình uống Moktail Dưa hấu bao mát bao ngọt. Trà đào của bạn mình cũng okela. Menu đa dạng, có các loại nước khác như cà phê, sữa chua và còn bia nữa (cho bạn nào muốn chill). 👭 Về nhân viên: thì mấy bạn ở đó vô cùng nhiệt tình, dễ thương. Thấy khách tới sẽ đưa menu hỏi liền và nước ra cũng lẹ. Các bạn còn thường xuyên lấy thêm nước trà đá khi bạn uống hết nè 👍👍 🎙🎙 Đặc biệt nha là vào tối thứ 5 và thứ 7 hàng tuần sẽ có đêm ca nhạc guitar với anh hát mặc vest đen đẹp trai xỉu xỉu, hát hay xỉu xỉu 😅😅 💰 Về giá cả: mình nghĩ 1 ly nước 55k cho 1 buổi chill và sống ảo cùng bạn bè thì là quá ổn áp rồi nè. Nếu đi vào hôm có đêm nhạc thì quán chỉ phụ thu thêm 30k cho 1 ly nước mà các bạn có thể nghe trai đẹp hát hoặc được lên hát thoả đam mê thì còn gì phải nói nữa 😅 ‐---------------- Nói chung mình khuyên các bạn nên đến thử nếu đang có ý định tìm một nơi mới mẽ cho buổi hò hẹn cùng người ấy hay hội chị em bạn dì của mình nhé 😉😉
người yêu thích