Thiên đừơng Jw marriott
Chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một địa điểm nghe có vẻ lạ nhưng cũng có vẻ quen. Đó là jw. Mariott. Một điểm dừng chân lí tưởng dành cho giới thượng lưu. Mình thì không có nhiều tiền nhưng có niềm đam mê với khám phá và du lịch nên mình muốn trải nghiệm thử ở đây 3 ngày 2 đêm cùng với bạn bè. Chúng mình cùng nhau share tiền nữa hihi.
Ở đây Đồ ăn rất ngon, hải sản tươi sống.
🍱 🥓 🍳 Buổi sáng tụi mình ăn Buffet có đủ mọi thứ trên đời từ bánh mì ,cà phê, nước ép nguyên chất, súp, cơm, mì, phở , bún, kem, sushi, xôi, thịt các kiểu... nói là buffet nhưng mà vị rất ngon.Mở từ 6am-11am.
Sau đó nhà hàng sẽ bán bt, ai đến ăn sẽ gọi món trong menu. Giá dao động từ 150k-5tr.
Trưa tụi mình ăn ở đây tôm chiên dừa ngon phết 🍤, bún kiên giang 🍲, cơm chiên hải sản có con mực giòn giòn sựt sựt ngon ngon.
Buổi tối mình cũng đã ăn thử ở nhà hàng này, menu buổi tối khác buổi trưa. Tụi mình order cơm chiên ghẹ, gỏi cá trích ngon ngon,🤤 Beefsteak 6 lạng mềm, 🥩 tôm mũ ni, 🍤 gà phô mai 🍗, nhum sống,súp kem nấm thơm béo.🥣🍲
Buổi chiều tụi mình ăn bánh uống trà trong khu này. Các bạn gọi bánh 🍰 hoặc kem 🍦 thì tính tiền theo giá bánh, sinh tố, kem, trà. 🫖 Còn ai muốn sống ảo thì order nguyên khay bánh tính tiền theo giá bình quân đầu người. Ai hảo ngọt thì nên thử. Mà mình thích kem ở đây. Hôm đó sinh nhật bạn mình nên cũng đặt bánh sinh nhật ở đây mình order bánh Tiramisu. 🎂
Phải nhắc lại một lần nữa là món nào cũng tươi ngon. Giá hơi cao, nhưng mà nghèo thì cũng cố kiếm tiền đến đây ăn thử. Vì rất đáng để trải nghiệm.
người yêu thích


