Lẩu bò ngon, giá tốt tại lẩu bò Nhà Gỗ - Lý Thái Tổ Q10
Đến quán lúc tầm 8g tối, quán đông kín chỗ luôn, hết chỗ để xe trước quán phải gửi xe 5k trong hẻm kế bên, đi bộ ra.
Khu vực bên dưới hết chỗ phải lên lầu.
Trên lầu có 1 khu bên ngoài cửa có bảng ghi “Đà Lạt”
Lầu trên nữa thì có 1 khu khác là “SAPA”
Khu “Đà Lạt” thì không gian khá thoáng mát. Khoảng cách giữa các bàn đủ rộng.
Có anh ghi menu (hình như là chủ quán) khá dễ thương và nhiệt tình.
Mình đi 3 người, gọi cái lẩu 250k với 1 phần bò viên thêm 50k, 1 phần đậu hủ thêm, gân bò và rau thêm.
Đến lúc ra cái nồi nó nhiều thịt, nạm, gân dã man, nước cũng nhiều với có sẵn 4 cuộn mì trứng.
Nước lẩu vị ngon, chao cũng ngon, khá giống với lẩu bò nhà gỗ Batoa ở Đà Lạt tuy nhiên bò hơi dai còn bò ở batoa thì mềm hơn.
3 mình ăn ná thở mà vẫn còn dư khá nhiều nước.
Sẽ quay lại vì khá ưng đồ ăn và cả cách phục vụ của nhân viên.
0 người yêu thích