Không biết ở đây đã có bạn nào được ăn Bánh Khoái này chưa. Bánh này là mẹ mình bán hàng ăn sáng ở quê. Quê mình thuộc huyện nhỏ của tỉnh Thanh Hoá. Mỗi lần về quê là mỗi lần phải đấu tranh tư tưởng để dậy thật sớm, thật sớm mới được ăn. Tầm là 7h. Hhihii. ( Vì bt mình ngủ dậy trễ lắm). Nhớ hồi xưa còn đi học, cứ tan học chiều là phải về xay bột cho mẹ, xay bằng cối quay tay í. Tay giờ to ơi là to. Dỗi nên không thèm ăn bánh, toàn xin tiền đi ăn món khác. Giờ đi xa lâu lâu mới về, nhìn đĩa bánh thèm ơi là thèm. Mà nếu không dậy sớm thì sẽ không bao giờ được ăn. Học sinh từ mẫu giáo, cấp 1,2 ngồi ăn vây kín mẹ mình. Mà điểm cộng ở đây là gì mn biết không? Đó là nước mắm. Không hiểu nước mắm pha kiểu gì mà đúng thực sự chỉ có mẹ mình pha với ăn được cùng thứ bánh này. ( Cho thêm tí tị ti ớt bột, hình như mẹ mình cũng tự làm luôn) là ăn ngon ơi ngon. Mình có thử vắt thêm chanh nhưng dở luôn. Hhhaaa. Mẹ mình nói có vắt trước rồi. Còn về bột làm bánh thì chỉ có bột gạo tẻ và thái chút hành lá, mùi thơm vào là xong. Nhìn rất đơn giản nhưng mình và rất nhiều người ăn thử ở các nơi khác nhưng đúng là mn sẽ kiểu như là phân biệt hàng real và fake í. Còn 1 nhấn mạnh nữa. Đó là ăn sáng và chỉ trả 3 nghàn đồng cho một e bé! Vâng! Đó là 3k mà chúng ta hay gọi là tiền lẻ rồi vứt chỏng chơ k thèm tiêu í ạ. Còn người lớn thì 5k, 7k. Ai mua nhiều về 2,3 người ăn thì chỉ cần trả 10k. Mình về nhà thấy mẹ cặm cụi từng đồng mà mình thực sự cảm thấy sự chi tiêu của mình là quá hoang phí. Mình chỉ muốn khoe mọi người như vậy thôi. Nhưng thực sự là nó rất là ngon và rất là rẻ. Nếu ai mà có dịp về Nga Sơn xuống Nga Thạch Thanh Hoá nhớ ghé quán bánh Bà Lành nha. Mình nói thế thôi chứ check in ở đây thì cũng không thể thêm địa điểm vào được! Hihii. Nhưng nhất định nếu có dịp về quê mình thì phải ăn thử món bánh này nha. À còn nữa, mẹ mình rất đẹp, da trắng hồng hào và rất hiền. ❤️
người yêu thích


