Không tin dị đoan cũng không được luôn, ăn 1 lần tui bị ghiền tới giờ. Không những ghiền, mà còn ghiền nguyên dây với đám bạn. Ăn bún cá rất nhiều nơi tỉnh thành, nhưng đây là lần đầu tui ăn bún cá Nha Trang ngon như thế. Bún nước trong, nhưng đậm vị ngọt của cá và thanh, chứ không phải quá đậm gia vị. Hỏi anh chủ mới biết là cá nhập từ ngoài biển Nha Trang, gọi là cá Mắt Ngọc. Hỏi chị goolge toàn ra nhóm nhạc Mắt Ngọc không, kkkkk. Cá ngon xuất sắc, không bở, béo hơn cả cá Hồi luôn. Một tô 50k mà ảnh quất nguyên miếng cá to, sứa, rêu cua, chả cá chiên, chắc bán văn nghệ cho vui chứ lời lõm gì. Đã vậy quán chơi sang để hộp khăn giấy khô, thêm bịt khăn giấy ướt em bé.. Bữa giờ giới thiệu biết bao nhiêu bạn, ai cũng tới ăn thử đều khen hết. Ai chê qua đây ăn tui bù... quán sáng sủa, sạch sẽ, giá cả hợp lý, món ăn chất lượng, ông chủ đẹp trai nữa. Đòi hỏi gì nữa mà không qua thử đi các bạn
người yêu thích