- Viết tiếp chuỗi những ấn tượng Lào Cai của tháng 11 -
Đừng chê mình nhiều chuyện nha. Tại chuyến đi quá ấn tượng với những thứ tuyệt vời ấy .
------------------
Một góc khu vườn tuyệt đẹp của 2 ông bà người Tày ẩn dưới tán cọ ở Lào Cai!
Thực sự đúng chuẩn mô hình VAC ( vườn - ao - chuồng ) một thời nổi tiếng, ở miền quê đều biết. Đặc biệt, nơi đây hầu như nhà ai cũng có ít là vài cây cọ, 1 khoảng vườn bao quanh ao nhỏ trước nhà, rất chi là đẹp và yên bình. Nơi đây hầu như chưa có tường bao quanh từng nhà như ở gần như toàn bộ làng xóm miền xuôi, vẫn là những hàng cây mát rượi, yên ả, nắng đông nhè nhẹ chiếu xiên tán lá, mùa hè chắc hẳn sẽ mát lắm luôn!
Đồng bào nơi đây rất tiến bộ, chuồng trâu, bò không còn dưới gầm nhà sàn nữa, nhà sàn truyền thống mát rượi, mái làm bằng lá cọ, rất hiếm mới tìm thấy mái ngói hoặc nhà mái bằng, hiếm nơi còn giữ được truyền thống đến vậy.
Mái lá bằng cọ rất hay nhé, lá phơi được nắng, khô đủ thì tuổi thọ của mái cọ lên tới 25-30 năm. 1 lá cọ có giá 2500đ, 1 mái nhà cần khoảng 5000-6000 lá. Mái cọ có thể chịu được mưa đá và chịu được những viên đá to như nắm tay vẫn thoải mái, không hề rách. Tuy nhiên, nhện khá là thích giăng tơ trên mái cọ nên phải thường xuyên quét dọn, trong nhà của người Tày có 1 góc bếp riêng chứ không phải chính giữa nhà như của người Hà Nhì ở Y Tý. Góc bếp khá là đẹp và thoáng. Không gây mùi lên nhà chính. Tuy nhiên, do nhà toàn bộ bằng lá cọ, gỗ, tre, vầu... rất dễ cháy nên đôi khi cũng bị cháy cả nhà nếu không cẩn thận, bén lửa là không cứu kịp...
Thân cây cọ được dùng để đan lát, có dịp sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Quả cọ thì có tiếng rồi, nhiều người rất thích!
1 ngày ở đây, mê hoặc bởi cọ, bởi nhà sàn, bởi khu vườn mộng mơ đúng chuẩn " về quê ta nuôi thêm cá và trồng thêm rau ". Có dịp, sẽ ở dăm bữa nửa tháng, lọ mọ mày mò tìm hiểu kỹ hơn.
18 người yêu thích
0 bình luận