Street Sushi - Đội Cấn, Hà Nội
📍 Về quán ăn: sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên quán hơi bé, nếu ít khách thì ngồi ok, khá thoáng, nhưng nếu full bàn thì khá chật và bí nha. Quán có 2 tầng, mình ngồi ở tầng 1. Mỗi bàn sẽ có 1 chiếc thùng rác nhỏ xinh dưới chân, 1 hộp giấy ăn trên bàn :)))
📍 Các bạn nv phục vụ khá tốt, nhanh nhẹn. Tuy nhiên mình thấy hơi lạnh lùng, hi vọng các bạn sẽ cười nhiều niềm nở hơn chút ^^
📍 Đồ ăn: mình ăn combo, gọi thêm cá, trà...(ảnh menu nhaaa)
- Đồ ăn ở đây order xong mới làm nên đảm bảo tươi - ngon - mới.
- Order xong đợi cũng không lâu lắm đâu nha. Trong khi chờ đợi nv sẽ mang đĩa, đũa, đồ uống (nếu bạn gọi) ra trước. Kèm 1 đĩa gừng + mù tạt, cơ mà nèeee.... gừng ăn ngon nhắm nhắm đóoo (Mình đang cúm, ăn mà nghiền luôn, không ám ảnh như mấy lát gừng ở nhà =)))))
- Combo C4: gồm 1 cuốn hải sản chiên, cuốn bơ trứng và 4 loại sushi (1 tôm, 1 trứng, 1 cá hồi và 1 cá ngừ). Mọi thứ đều ok, trừ cái cuốn bơ trứng mình cảm giác cuốn không chắc tay lắm và mình muốn bơ nhiều hơn, ngậy hơn chút. À, còn cuốn hải sản chiên mình muốn nó có độ giòn giòn hơn chút nữa. Còn lại về vị thì ổn nha. Vừa miệng, không ngấy. Yummy!
- Đậu nành Nhật (Edamame): ăn ngon, mát mát, mằn mặn, ăn càng chậm vị càng "bánh cuốn" :)))) nói chung là ăn đưa miệng, món này mà ăn lúc xem đá bóng hay cày phim thì chắc ăn cả cân mất :))) Kể mà đặt ship vài đĩa về nhà, ngồi ôm cái máy tính cũng ổn áp 😆
- Cá Saba Shioyaki: mình được hướng dẫn ăn là vắt chanh đều lên thân cá, sau đó chấm với gia vị đi kèm. Nhưng với cá nhân mình (thích ăn nhạt chút) thì ăn vậy thấy sẽ hơi đậm nên mình thấy vắt chanh rồi ăn là vừa vặn nha. Ăn không có gì hết thì sẽ thấy hơi tanh chút xíuuuu, chút xíu thuiii, nếu không để ý kỹ chắc không ảnh hưởng lắm đâu.
- Cuốn cá hồi nướng tái (Sake Aburi): ngon ngon, miếng cắt cũng vừa xinh. Mình thích cái này nhất.
✅✅ Nhìn chung quán có giá cả "hạt dẻ" so với nhiều quán khác nhưng vẫn đảm bảo đồ ăn đa dạng, phong phú và 10+ cho đồ tươi, dễ ăn nha. Có combo các kiểu con đà điểu cho mọi người test :)))) Hẹn hò, tụ tập bạn bè, gia đình hay thậm chí FA đi ăn vẫn ổn :))) không sợ lãng phí đồ ăn 🤟
✅ Design quán thì không bắt mắt lắm, mình nghĩ ở trong nên thêm tranh, ảnh một vài món hot của quán hoặc trang trí 1 vài bức tranh, hoặc vẽ tường cho có chút không khí Nhật Bổn 😂 Cửa ra vào của quán khá rộng thì nên thêm 1 chút rèm/mành che ngắn phía trên thì khi khách ngồi hướng ra cửa không bị chói mắt mà cũng cảm thấy riêng tư hơn, "đỡ bụi" hơn 🤟
📍 Địa chỉ: 464 Đội Cấn, Hà Nội (để xe ngay trước cửa quán nha)
👉 Có quay lại không?
👉 CÓ NHA. Phải test hết Menu để rì-viu chứ nhể 😆
20 người yêu thích
0 bình luận