Giá 1 ly bạc sỉu như vậy có 15k thôi. Nhưng mà uống rất ngon là khác. Bà cũng dễ tính lắm cho nếm thử hông ngọt hay đắng quá thì cho thêm sữa. Mình mà nhấp mấy cái mà lắc đầu k vừa ý chắc họ lỗ vốn quá. Dù 70 tuổi hơn nhưng ông bà vẫn còn rất minh mẫn tuy dáng người khập khiểng từng bước để phục vụ khách hàng nhưng vẫn còn rất yêu đời nói chuyện bao hài bao vui cười miết hà. Đây có thể k phải là cà phê vợt hót trend nhưng đây là cà phê đợt đầu của những quán cổ kính ở Sài Gòn như vậy mà người bán cũng cổ tích cùng năm tháng rồi. - Nói chuyện nhiều mà k nhớ tên cụ là lỗi của mình. Nhưng mình nhớ địa chỉ và giờ bán. Mọi người có tiện đường ghé ủng hộ 2 cụ. - 449 Bà Hạt P8 Q10 . 4h sáng - 16h . Not take a siesta #quận10 https://app.riviu.vn/R7U2p4aI
người yêu thích