Thiệt là thiếu sót trầm trọng khi tới h này mới biết quán ốc Nho, đúng tiêu chí ngon rẻ lun, mà quán đông kinh khủng khiếp, đứng đợi bàn mòn mỏi lun mới có, mà do đi trễ nên cũng còn 2 món này thôi, lần sau sẽ đi sớm để ăn thêm vài món mới. Ốc né phô mai ngập ngụa, chấm vs bánh mì ăn là ko mún ngừng lun, vì rất là vừa miệng. Trứng cút sò điệp, ở đây có cái sốt trắng trắng ăn hợp vô cùng. Nước chấm có đậu phộng, mỡ hành, vừa vị lắm, chấm bánh mì ăn ko cũng thấy ngon. Quán siêu đông nhưng món ăn lên nhanh lắm ko đợi lâu đâu. Điểm trừ là bánh mì ở đây vỏ ko là vỏ ăn quải cực kì nên thấy mấy bàn fan cứng của quán ng ta tự mang theo bánh mì (rút kinh nghiệm hôm sau nè). Vote 5sao+
người yêu thích