Sống ảo là ghé KOO KAFFE ngayy

Sau một tuần chấm dứt chuỗi ngày chạy deadline vội vã tất bật thì tụi mình cũng có được khoảng thời gian giải toả cho bản thân. Tụi chúng mình quyết định chọn một quán cà phê nào đó chụp 8000 bức hình sống ảo. Khổ nỗi với túi tiền sinh viên thì một quán sang chảnh thì rất là đứt ruột nhưng… Koo Kaffe bất chợp đập vào mắt tụi mình và tụi mình quyết định dành ngày thứ 7 cho nơi đây. Không gian quán thì quá trời góc sống ảo, chụp tấm nào lên đẹp nao lòng tấm đó. Đặc biệt, cảnh không bao giờ dìm người luôn. Lạc vào không gian quán, bé bé xinh xinh thôi, mà chụp hình lên cứ tưởng như đang ở Hàn Quốc. Chụp ngày chụp đêm gì cũng đẹp hết trơn. Chưa hết nữa bên trong quán còn cả một shop đồ Crushh Studio và một tiệm Nail Me in cho các bạn nữa chụp hình chán chê có thể ghé mua sắm và làm đẹp luôn nè quá trời là tiện ích. Giá cả thì quá ư ngon lành. Giữa đất trung tâm, trên con đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ) tấp nập mà giá cả chẳng chặt chém ai. Chỉ tầm từ 40-65k thôi. Phục vụ thì trời ơi mấy anh phục vụ đẹp trai ân cần tận tình nhờ gì cũng làm luôn á quá trời tốt. Có một điều là mình đi vào thứ 7 nên khá là đông nên nếu có thời gian thì nên ghé vào các buổi khác có thể tha hồ chụp ảnh hơn nè. Nói chung là Koo Kaffe đã cứu ngày thứ 7 đầy vui vẻ của tụi mình và thiệt muốn tới đây quài luôn.
23 người yêu thích 0 bình luận