Vũng Tàu ăn gì, đi đâu, ở đâu??
Vũng Tàu ăn gì, đi đâu, ở đâu?? mình đặt khách sạn Hoài Anh hotel, ở đường Thuỳ Vân, đặt trên booking.com, 3N2D 360k, từ 9h30-12h nhận phòng, sạch sẽ tiện nghi, chị chủ dễ thương cực. Chủ yếu là ăn uống....nên là review quán ăn!!!!
🍽🍽Ăn uống:
-Lẩu cá đuối Út Mười, ở số 1 Hoàng Hoa Thám. Lẩu cá đuối 170k-230k cho phần lớn và nhỏ. Đặc biệt ở đây có Mực sữa chiên mắm vừa ăn và giòn, 1 dĩa 100k
-Ốc Mamachin ở đường Thống Nhất(cũ), các món dao động từ 49-119k, các món cơm, mì từ 75k
-Bánh khọt Cô Hai, 60k 1 phần (mực, hào, tôm, thập cẩm....) ngoài ra còn có cháo mực, hào,..
-Bánh bông lan trứng muối Cây cột điện, ở 17B Nguyễn Trường Tộ, chỗ này thì quá nổi tiếng rồi, giá từ 25-40k cho các phần phô mai, phô mai trứng muối, phô mai chà bông trứng muối. Mấy bạn đi sớm sẽ có cơ hội ăn món bánh kẹp, ở miền tây còn gọi là bánh tàn ong hay tổ ong, bánh kẹp có loại mềm và giòn từ 10-15k
-Sữa chua Cô Tiên, đường lên ngọn Hải đăng, tại đây có sũa chua 10k/hũ và đặc biệt là trứng gà lòng đào 7k/trứng, ăn béo và ngon, trứng luộc vừa tay có thêm mùi gừng nên rất ngon ko bị tanh.
- Ốc Hiền ở Lý Tự Trọng, ở đây ốc đồng giá 40k, mình đi theo các bạn review trước nghe nói là có món tôm tít trứng muối, mà ăn vị hơi ngấy tí.
-Buổi tối ăn vặt ở các xe kẹo chỉ, bánh tráng nướng,...
-Tàu Hũ trân châu, hầu như dọc các đường gần bãi sau đều có, tàu hũ nóng có trân châu, ngồi dọc lề đường vừa ăn vừa hóng gió
-Rau má bà già, số 3 Đồ Chiểu, menu phong phú đa dạng, mình uống rau má sinh tố bơ và rau má sữa dừa, cũng khá ngon.
Đi chơi chủ yếu là mình đi tắm biển ở bãi sau gần sát khách sạn, buổi chiều tối lên ngọn Hải Đăng lượn xe hóng gió...
-
người yêu thích


