Vào một ngày đẹp trời , mình mới đi học dìa, thì bỗng nhiên đi lạc :< , năm nhất mà, lạc là chuyện bình thường, mình chạy 1 vòng thế là lạc vào quán này. Đập vào mắt mình là không gian khá yên tĩnh , khá ít bàn , nhưng rất dễ thương nè, như mình dị ó. Mình có order 1 ly trà sữa gấu, nghe bảo là best seller bên quán , ok mình gọi luôn . Uhm, cảm nhận đầu tiên là món này khá ngon, mình cứ nghĩ trà sữa gấu thì chắc là trà sữa bỏ thêm thạch hình con gấu , nhưng thật ra lại là một hộp sữa gấu cũng với một ly trà lài, vị rất oke, có thể tuỳ chỉnh sữa nếu không thích vị béo nè. Nhân viên thì hoà đống lắm, mình xuống mượn cục sạc iphone là có luôn, sạc samsung cũng có luôn . Mình đánh giá trên thang điểm 10 là quán đc 9 nheeee. Mình sẽ quay lại quán dàu dài _(:3jz)_
18 người yêu thích 0 bình luận