Một buổi sáng chill tại Le Ciel Cafe

Vì quá ấn tượng bởi tông màu xanh-trắng chủ đạo của quán nên mình đã quyết định tìm đến quán cho bằng được. Quán được thiết kế đơn giản nhưng rất dễ thương, không gian nhỏ xinh, lấy được ánh nắng tự nhiên nên chụp hình bằng cam thường cũng sẽ rất đẹp. Quán có không gian ngoài trời và phòng máy lạnh, tùy thuộc vào sở thích của cá nhân mà lựa chọn vị trí ngồi nhé. Đảm bảo góc nào cũng sống ảo tuyệt vời. Các bạn nhân viên dễ thương, thân thiện, giới thiệu các loại nước cho mình chọn rất nhiệt tình. Mình đã chọn món Santorini Vibe - 55k (thực chất là trà hoa đậu biếc sữa tươi) được pha chế khá ngon, lớp sữa nhẹ phía trên béo vừa phải nên mình rất thích. Wifi quán cũng mạnh, lướt vèo vèo. Quán mở nhạc cũng rất nhẹ nhàng, khá chill. Mọi người nên ghé quán vào buổi sáng để đỡ đông và chụp hình tiện hơn nha. Bãi giữ xe nằm ở khu vực sân banh sát bên cạnh quán, đi bộ 1ph là tới. Sau khi thanh toán xong, các bạn nhớ giữ lại bill để không phải trả phí giữ xe 5k nhé. Đánh giá: 10/10 và chắc chắn sẽ quay lại.
người yêu thích