Có dịp vào Sài Gòn tung quẩy, thì đi ngang qua đường này có tiệm Trà Long này có logo ấn tượng quá nên vào thử xem thức uống Sài Gòn như nào.
Tiệm bán trà trái cây, ở thành phố mình thì không có thức uống này nên thấy cũng thú vị
Mình order ly trà sen, công nhận uống thanh và ngon không bị ngọt quá và rất thơm nữa chứ, sen ăn bùi bùi lạ lạ. Mình kêu thêm dĩa ổi hồng ở quê mình gọi là ổi xá lị :)) má ơi 5k, sài gòn 5k còn xài đc sao, với ly nước này có 20k à, rẻ hơn quê mình nữa thành phố hoa lệ ơi.
Ngồi ngắm đường xá lại có mưa rơi nữa :)) chill ghê luôn.
Mấy món nước khác thì mình chưa thử, mai là về rồi, lần tới có dịp vào lại SG nhất định sẽ tới thử món khác nèee. Không biết quán này đối với các bạn ở sg thì ntn, chứ mình thì thích cực, có lẽ ở nhà kê nên nhiều cái lạ lẫm :))) anw mị thích :))
12 người yêu thích
0 bình luận