BÚN BÒ HUẾ TUỔI THƠ CỦA CON BẠN MÌNH :))))) Địa chỉ thì chắc mình cập nhật chính xác sau :))) chứ xe của cô nằm ngay góc Vĩnh Viễn và Lý Nam Đế. Bán từ sáng cho đến tầm gàn 11h trưa thì dọn nha nguoi 👏 Ở đây kiểu quán lề đườg nhưng con bạn mình ăn từ bé đến h thì kiểu sẽ có khách "ruột". Cô bán khá đứng tuổi nhưng lại rất zui zẻ, nhiệt tình lắm ý. Đặc biệt trí nhớ siêu tốt vì nhớ hẳn con bạn chán đời của mình k ăn hành :))) Tụi mình đến khá trễ nên chỉ còn tái và gân thôi :))) Mà kiểu như ăn phở á, bún bò tái gân :))) Nước dùng đậm đà khi chưa nêm thêm gì, mà càng nếm thì mình lại càng thấy giống nc phở :)))) À chắc là cô bỏ cho mình rau quế hơi nhiều nên vậy :))) Mà chắc nịch thêm nửa là con bạn mình ăn bún bò chấm ới tương ớt và tương đen :))) Nói chứ mình cũng ăn theo và cảm thấy ổn nốt :))) Một tô như hình chỉ vỏn vẹn 30k-35k mà bún thit nhiều, nước dùng đậm đà thơm mùi bò, cộng thêm cô xắt miếng thịt nào cũng cộm cộm :))) xin thêm rau thêm nước dùng cũng dui dẽ lại càng thêm ưng cái bụng để ghé dài dài 😘 Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé 😝
0 người yêu thích