Lại là 1 hàng có cút lộn xào me điểm 10

Haha nói cút lộn xào me ở đây nổi tiếng nhất ko sai. Có lần mình đi ăn gặp 6 em học sinh thì mỗi em gọi một bát cút lộn và một cái bánh mì để ăn thôi ý :))) Quán trên đường Nguyễn Thái Học, ngay đầu ngõ Yên Thế nên rất dễ tìm, địa điểm cũng khá thoáng mát. Là một trong những quán ốc đầu tiên mà mình nghĩ đến mỗi khi định đi ăn ốc. Đồ ăn: • Cút lộn xào me: món này ngon nè, chua chua ngọt ngọt, chấm bánh mỳ hợp lắm luôn. • Ngao xào bơ dứa: mình cứ nghĩ chắc vỏ sẽ nhiều, ngai thì được mấy nhưng lúc ăn mới thấy hầu như con nào cũng có ruột ))) món này sốt có chút cay cay khác với sốt của cút lộn xào me, có dứa chua chua và chút dừa nạo ăn cùng nữa. Lại thêm 1 loại sốt khác để ăn cùng bánh mỳ 😆😆 • Nem chua rán: đây là món khiến mình thất vọng, nem bị cháy, toàn bột chiên, ăn chán lắm :(( • Trà đá: loại trà chát chát nên hơi khó uống với cá nhân mình. • Bánh mỳ: ở đây bánh mỳ mềm mềm, dễ ăn.
người yêu thích