🥘 Review Lẩu Haidilao ViệtNam - Vincom Phạm Ngọc Thạch Tại thấy cả Hà Nội đi ăn mà mình nên cũng đi ăn thử😅 Chiều thứ 6 đã tỉnh táo gọi điện đặt bàn nhưng nhân viên ở đây không nhận vì số lượng khách ở đây quá đông. Quán sẽ phát số từ 4h chiều nên nếu muốn ăn khách phải tự đến lấy số 😰 vậy là 5h chiều thứ bảy cả hội phải lóc cóc đi lấy số và lấy được số 11 😛 mình kể cho mẹ, mẹ kêu chúng mày đi ăn như thời bao cấp ấy nhỉ 😅😅😅 Trong lúc chờ đợi tụi bạn đến đủ thì trước sảnh chờ có nguyên 1 quay đồ ăn vặt 🤩 đủ thứ món như bim bim, đậu phộng, trái cây...ngoài ra còn có 1 tủ lạnh để kem đủ loại (mình thích ăn sô-cô-la ở đây, dưa lưới thì hơi bị ngọt), và cứ 2 phút 1 lần các bạn nhân viên lại ra mời nước và hoa quả mình 😅😅😅 đặc biệt mọi thứ đều FREE, muốn ăn gì thì lại lấy ăn thoải mái 🤣🤣🤣 tha hồ ăn (nhưng nhớ ăn ít thôi còn để bụng ăn lẩu ). Trong lúc chờ có thể làm nail (cái này cũng miễn phí nốt), cơ mà chỗ này thì đông lắm, có cả phòng trẻ em có đồ chơi và bảo mẫu chăm bé với các gia đình có trẻ nhỏ. Trong lúc chờ đợi còn có cả giấy gấp sao và hạc cho những người chờ. Cứ 3 ngôi sao được 1k, một người không quá 100k. 5h30 nhóm mình đã đầy đủ mà các bàn vẫn trống nhiều nên được ưu tiên vào bàn luôn, khỏi xếp hàng ✌️( nhà hàng chia ra 3 loại bàn: nhỏ 4n, vừa 5n và 7n là bàn lớn, nhóm đi vừa xinh 5 cháu nên được vào bàn 5 người số 35) 👱🏻‍♀️Công nhận một điều, nhân viên ở đây cực kỳ dễ thương và chuyên nghiệp. Xách đồ, chụp ảnh cho khách rất nhiệt tình 🥰 Mỗi bàn sẽ có 1 chiếc ipad để thoải mái chọn món và kiểm tra lại giỏ hàng và biết luôn giá tiền tổng cộng 😅 👨🏻‍🍳Theo chia sẻ của những người đi trước, cả nhóm thống nhất gọi luôn lẩu 4 ngăn: Lẩu thái (ăn khá lạ miệng), lẩu cà chua (thơm thơm, ngọt ngọt), lẩu xương (thơm nồng và được tặng 1 cục xương ống to đùng) và lẩu cải chua (ngon mà hơi mặn). Ở Hadilao, đồ uống tự chọn gồm 3 loại: nước xí muội thơm mà hơi chua chua (mình không thích nước này nhưng những cô bạn đi cùng khá là thích), nước chanh và trà đá. Nước uống tính 10k/ng, cốc hết nhân viên tự ra đổ đầy và không thêm phí. 🧂 gia vị mình đếm hơn chục loại, tha hồ cho các bạn mix hoặc pha theo hướng dẫn của nhà hàng. Gia vị cũng tính theo đầu người ăn là 30k/người. Trong nhóm có 1 bạn không ăn nước chấm nên nhà hàng không tính tiền gia vị của bạn ấy. 👱🏻‍♂️Bắt đầu ăn nhân viên sẽ phát cho mỗi người 1 cái túi để bỏ điện thoại cho không bị bẩn, 1 cái tạp dề để ko bị bắn đồ ăn vào áo. Nếu bị cận đeo kính sẽ phát thêm 1 cái bao trong đó có khăn lau kính nếu trong lúc ăn kính bị mờ thì lau. 1 dây buộc tóc cho các bạn gái xoã tóc👌 🍲🍤🍣🍜🥗🥘 đồ ăn ở đây khá ngon, mang hơi hướng Trung Quốc nhưng vị không quá nồng. Bò hadilao mềm, càng để lâu càng ngấm càng mềm luôn. Tôm tươi, sủi cảo siêu ngon, thanh của mềm không bị nát hay bã. Mỳ tươi múa tại bàn phải đặt trước, cũng khá lâu mới có người ra phục vụ (có lẽ tại quán đông)bạn múa mỳ cũng dễ thương. Mỳ tươi cuốn nước lẩu, ăn ngon. Món ăn trang trí đẹp, bắt mắt. Thấy bảo sau 22h quán sẽ free bufet bia, nhưng do 8h cả nhóm đã ăn xong nên đành thôi. Ở Hadilao các bạn còn có thể tự in ảnh bằng việc quét mã QR 😍 tuy nhiên mỗi người chỉ được in 1 ảnh thôi nên hãy chọn thật cẩn thận nhé.In ảnh toàn tiếng Trung thôi nên biết tiếng trung là 1 lợi thế 🤪do không biết tiếng nên cả nhóm loay hoay mãi mới in được ảnh. 💴 Tổng thiệt hại: ~ 2,5 triệu cho 5 người 🤪🤪🤪 Mức giá khá cao cho một lần đi ăn nhưng xứng đáng với những gì được trải nghiệm.
8 người yêu thích 0 bình luận