——-Trà đêm và những lời chưa kịp nói——-
Phố lên đèn nếu mà thấy trong lòng ngột ngạt quá, mọi người có thể đến đây để uống một ly trà, ngắm dòng người qua lại để thấy mình không cô đơn, vô tư trò chuyện tâm tình cùng bạn bè hay người yêu.
Đây cũng được xem là nơi mình thường xuyên lui tới, tại đây chỉ có anh chủ và một anh trông cũng rất điển trai là phục vụ, hai người sẽ thay phiên nhau pha chế và kiêm luôn phục vụ cho tụi mình, về phần này thì mình thấy chu đáo và ưng ý vô cùng.
Ở đây không gian thoáng, giá nước lại cực kì hạt dẻ. Các loại nước uống rất cơ bản, nhưng mình đánh giá cao về phần chất lượng, nước được pha rất ngon, rất bài bản, tại vì anh chủ là bartender mà hehe 😜
Mình giới thiệu sơ lược menu tại quán:
* Trà tắc ngào đường (15k): à tắc ở đây được tận tay anh chủ nấu và pha với trà nguyên vị, tắc ăn vào dễ chịu ngọt và có hậu đắng, cũng là món yêu thích nhất của mình
* Trà đào, trà vải (25k)...
* mojito tắc (25k): món này cũng ngon hong kém nhen
* Soda Ginger, Raspberry (35k): món này mình ít khi dùng, nhưng vị Raspberry mình thấy khá ok
* Trà sữa thái xanh và đỏ ở đây không dùng bột béo nhen mọi người
* Ngoài ra mọi người có thể oder các loại rượu pha cùng nước trái cây với giá 35 - 45k tuỳ loại (anh chủ làm bartender nên về phần rượu mình nghĩ các bạn nên dùng thử một lần)
- Đặc biệt quán mở tầm 1-2h sáng, mọi người ngồi thả ga mà không phải trả giá, lâu lâu còn có anh bói bài tarot lại đàm đạo nữa. Okay cảm ơn cả nhà! hy vọng mình đã góp phần nho nhỏ giới thiệu cho mọi người một chỗ giải trí hay ho.
* Địa chỉ: Trà đêm 126, q.5, ngã tư Trần Bình Trọng và Nguyễn Trãi
người yêu thích


