HAO HAO SÀI GÒN
_______
1 ngày dông bão đội mưa từ Tân Phú lên Bình Thạnh để chụp hình và ăn uống
- Nhìn chung: quán dể thương, nhân viên thân thiện, bảo vệ chăm khách rất tốt ( trời nên mình có úp nón bh lên xe để khỏi mưa, tí ra thì đã thấy nón được gọn gàng trong nhà, có mái che )
- Không gian quán yên tĩnh, decor xinh, góc nào cũng sống ảo được
- Đồ uống: menu gồm: Trà, cà phê, sữa chua, soda... những nước cơ bản, mình gọi 1 trà đào nhài và 1 trà chanh. Trà đào uống như những chổ khác, có trà chanh thì vị hơi nhạt nên uống liền khi đem ra, để tầm 1-2p là nhạt lắm luôn
- Đô ăn: mình gọi 3 phần
+ bao bò phô mai: món này tụi mình đều thấy ngon, đậm vị, beo béo phô mai
+ bao gà sốt quế tây: mình không thích vị này, do nước sốt hơi hăng có vị mù tạt vàng, thì là hành tây với thêm gà hơi lạt
+ da gà popcorn: hơi mặn nhưng được cái giòn, như snack ăn lai rai thì duyệt
______
Đánh giá cá nhân: 6.5/10 ( không gian quán đẹp )
Điểm trừ là do thưc ăn chủ yếu là đồ chiên, nên khi vào qán sẻ nồng mùi dầu dể bám mùi quần áo, mặc dù có trang trí hoa ly nhiều nhưng vẫn không áng nổi mùi dầu
_____
Địa điểm: hẻm 8, Hoàng Hoa Thám, p7, quận Bình Thạnh
người yêu thích


