Lần đầu tiên mình đến DEN, đó là sự tình cờ được rủ rê từ vài đồng nghiệp. Tan ca ra, cả team
muốn tìm một nơi nào đó có chút
không khí náo nhiệt một tí, nhưng vẫn đủ không gian để kể tiếp với nhau câu chuyện muôn thuở "drama công ty".
Hôm đó mình đến DEN tầm 18h - 20h, lúc đấy quán chưa lên nhạc, những người "có tuổi" như mình lại thích không gian lắng đọng như này hơn. Có cảm giác như được làm chủ cả không gian nơi đây, tha hồ chụp choẹt, những câu chuyện không đầu không cuối với mấy anh Bartender cũng khá vui, những lúc như thế này, vừa có chút nổi loạn, vừa có sự yên bình.
Mỗi người trong chúng ta đều có một sở thích riêng. Khi đến DEN, Bartender sẽ giúp bạn tìm được cho mình một loại thức uống yêu thích đặc biệt, thể hiện đúng phần nào tính cách, cũng như tâm trạng hiện tại của bạn.
Ly coctail trong hình các bạn nhìn thấy có tên là Memories Gisha for Henry. Mình không phải là người quá sành về coctailk, nhưng có thể cảm nhận được hương bưởi chiếm phần lớn trong ly coctailk này, tiếp đến là lòng trắng trứng được đánh bọt lên, sau đó là một chút rượu, một ly coctail khá dễ uống cho một buổi tối muốn chill.
Đến phần giá cả, chill thì chill nhưng không quên phần quan trọng nhất. Ban đầu mình nghĩ, những nơi có không gian sang chảnh thế này giá sẽ khá cao. Nhưng khi nhìn thấy giá 200k/ ly coctailk, đang chill nhìn cái bill cũng muốn trở về hiện tại cuộc sống mưu sinh. Thôi thì lâu lâu mới có một lần vui vẻ với đồng nghiệp, tới lúc thanh toán mới biết từ thứ 2 đến thứ 6 đang có áp dụng giảm 50%. Nên cái ly coctailk của mình chỉ có 100k, tính ra khá rẻ so với mặt bằng chung những nơi khác. Đời vui vẻ trở lại khi tìm được nơi vừa đẹp vừa rẻ để chill.
Đó là những trải nghiệm của mình tại DEN Lounge. Mong là sẽ mang đến cho các bạn một không gian để chill mới nhé.
DEN Lounge
158 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận
Mở cửa: 18h - 23h
người yêu thích


