CÚ LỪA🙃

Lại một lần nữa nhẹ dạ cả tin vì cái (quán) đẹp đươc mọi người khen nức nở mà đi theo🙄 Kì này thấy hình từ mọi người Boo được decor lại khá xinh xẻo khi lên hình với mình cũng xem nhận xét đa số đều khen nước uống của quán cải thiện hơn nhiều nên mình quyết định ghé lại quán dù là lần đầu tiên mình ghé Boo ấn tượng không tốt lắm. Không gian của Boo đã được đổi mới hoàn toàn và khá vintage dù mình hơi thất vọng nhẹ một chút vì nhìn trên ảnh lung linh hơn nhiều lắm luôn nhưng nó vẫn chưa là gì so với sự thất vọng của mình với chất lượng nước của quán. Điểm đầu tiên mình không thích vì menu nước chỉ vỏn vẹn 10 món và giá món nước rẻ nhất là 60K- mình không nghĩ đây là giá HSSV lắm đâu. Bọn mình gọi trà sữa marshmallow nướng (70K)- món nhân viên recommend cho mình và nước cam hạt chia (70K). Về phần trang trí khá ổn với điểm cộng là quán sử dụng ly thuỷ tinh bảo vệ môi trường tuy nhiên về vị thì 2 ly đều không ngon. Ly trà sữa nướng của mình lớp marshmallow quá ngọt còn lớp trà sữa bên dưới lợ lợ, trân châu ly của mình bị sượng nữa. Còn ly cam hạt chia của bạn mình chất lượng không tương xứng với 70K. Boo (lại) làm mình thất vọng😅 Mình chỉ hi vọng là sau này sẽ không gặp phải nhiều quán được pr quá đà nhưng chất lượng tệ như vậy nữa😁 -----------------------///------------------------------------------ Follow @todayanneats để biết thêm nhiều địa điểm ăn ngon nhé😁
3 người yêu thích 0 bình luận