Lượn lờ tìm món trên now khu cầu giấy, mọi khi ăn mãi phở cuốn, phở thìn, bún này bún kia chán quá rồi. Hôm nay quyết định tìm hẳn món ra gì 😂. Lượn thấy có quán Ngan Ánh Dương- Nguyễn Khang. Liền gọi về chén.
Mình gọi như sau:
1. Ngan cháy tỏi
1. Ngan chao riềng mẻ
2. Canh măng tiết ( mà thành 3 bát luôn)
1. Chân gà chiên mắm.
1. Ngan chặt
1. Ngan tái chanh
1. Nộm chân rút xương
30k bún
Tổng mâm này hết có 690k quá rẻ. Vì trc mình ăn chỗ khác thì chỗ này cho 7-8 ng ăn như này quá rẻ luôn. Ăn vẫn còn thừa đồ phải chia nhau ăn hết. Đặc biệt là ngon, món mộm với tái chanh ăn và uống với bia thì hết xảy luôn. Tuần này phải lượn hẳn ra quán ăn chõ đã đời 🤣
0 người yêu thích
0 bình luận