TIỆM DIMSUM LÂU ĐỜI ĐÁNG THỬ TRÊN PHỐ HỌC LẠC 🤟 Dimsum Học Lạc 🏠 38B Học Lạc, P.14, Q.5 ⏰ Sáng 6-12h, Chiều 15-21h bán đối diện thì phải 🌝 Chời ơi ai mê dimsum như mình thì nói chứ bỏ qua post này thì tiếc nhắm nha :))) Sau nhiều làn ghé hụt thì bửa sáng đó tuy có hơi trễ nhưng hên vẫn còn cái để ăn :))) Đến địa chỉ 38B HL bạn sẽ thấy xe dimsum đầy ấp, sau đó đậu xe lên lề và rồi vào chọn món thôi. Chời ta nói anh chủ hay nv gì thì k rỏ lắm, mở cái xửng lên cho tụi mình chọn món thì mình chóng ngợp lắm luôn. Vì lần đầu ăn ở đây nên nhìn cái nào cũng muốn chọn hết á :))) Mà thôi cũng biết nên lượng sức mình kêu "zừa zừa" cũng hết 250k/2 đứa cho buổi sáng kiểu Hoa đúng điệu kakaka. Giá cả ở đây thì hình như đồng giá 30k-32k phần, tuỳ món bạn chọn. 1 phần vậy gồm 2-3 viên lận, mà cục nào cục nấy khá to, chất lượng và ấn tượng đầu tiên là nhìn đã con mắt lại thơm nức mũi :))) Hình 2 đứa chọn 5-6 món gì đó, k thể nhớ hết tên nhưng mà chỉ nhớ tên mấy món khá đỉnh trong lòng thôi :))) Gọi món xong thì mình đc chỉ dẫn qua quán hủ tiếu đối diện bên đg ngồi đợi, họ sẽ bưng qua cho mình ngay luôn. Vì k tỉnh táo lắm tụi mình gọi thêm 2 ly cà phê sữa rồi tính tiếp :))) Trước khi món lên thì pha miếng nc tương, miếng dấm rồi tương ớt để chấm cái đã 🤤 Món lên rồi thì xử hoyyyy :))) Chung quy mấy món mình gọi thì món này ăn cũng ngon, vỏ mỏng, nhân đầy ụ và bên trong mọng nước k bị khô. Nhưng mà mnguoi biết rồi đó, mấy món này ăn nhiều sẽ hơi có dầu mỡ nên mau ngán. Mà đừng quên thử em bánh trứng nha, lớp vỏ bánh dầy, xốp tách bánh ra k bị vỡ vụng. Còn nhân bánh có vị béo mà lại k quá ngọt 👍 À mà về giờ giấc thì lưu ý thêm là từ 7g – 12g (bán hủ tíu & dimsum) còn từ 12- 17g chỉ bán các bánh chiên thôi nha, ngu ngơ như mình đi tới vào buổi chiều đành ngậm ngùi quay đầu :)))) Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé 😝
người yêu thích