Cafe cốt dừa soán ngôi best seller của cộng cafe

Mình vốn đạo nước cốt dừa cafe, đi đâu mà có món này thì auto gọi khỏi coi menu luôn. Lần đầu uống là ở Cộng cf Bùi Viện, ngoài chỗ này ra thì mình cũng thử nhiều chi nhánh khác của cộng đều thấy không ngon, uống ko khác gì mấy quán bình dân luôn á. Cũng nản vì ko tìm được hương vị xưa nên ít gọi lại. Không hiểu sao bữa lạc vô quán coco outpost trên Phú Nhuận lại thấy nó đập vào mắt, giá cũng 68k/ly. Chát ghê nhưng thèm lại gọi. Đánh giá: + cốt dừa thơm béo, thêm cafe vô là hết ý. Ưng cực kỳ vì cảm giác y như lần đầu ăn. + giá hơi cao nên chắc cũng ko uống nhiều + không gian xinh cực, rộng rãi, xung quanh là kính nên nhìn ra được bên ngoài. + nhân viên chưa tiếp xúc nhiều nên ko biết đánh giá sao. -> rate: 8/10 Ngoài ra mình có uống ké thêm trà đào của bạn, giá 58k. Ngon lắm á, thơm mà cũng ko quá ngọt nữa. Có điều giá cao nên cũng chỉ chấm dc khoảng 7/10
6 người yêu thích 0 bình luận