XE ĐỒ VIÊN CHIÊN QUẬN 10
Hôm nay mình review cho các bạn xe đồ viên chiên cô Út ở quận 10
Đồ viên chiên thì bán khắp nơi trên Sài Gòn này đi đâu cũng gặp.
Mình cũng đã ăn đồ viên chiên ở nhiều chỗ rồi. Nhưng bạn thử ăn ở đây đi bạn sẽ nghiện đấy.
Theo khẩu vị của mình thì đồ viên chiên ở đây ngon mà chất lượng lắm. Đồ viên theo mình biết thì có nhiều loại nhiều giá nguyên liệu chất lượng khác nhau. Ở đây cô Út lấy nguyên liệu chất lượng tốt chứ ko phải hàng rẻ tiền. Mỗi loại đều có vị và mùi khá thơm theo từng loại.
Điều đặc biệt là cô có kèm theo cải chua do cô tự làm rất ngon và giúp không bị ngán dầu mỡ do đồ chiên khi ăn. Tương ớt cũng ngon chứ ko nhạt nhẽo đâu, trong tương cô có cho sa tế và tỏi phi do cô tự làm nên mùi vị tương rất thơm mùi tỏi, cay cay sa tế
Dầu ăn cô dùng dầu như mình ăn ở nhà, và cô không chiên đi chiên lại nhiều. Theo cô nói thì 1 đêm cô thay tới tận mấy mẻ dầu lận. Dầu không hề nâu sẫm hay đen nha, mà màu vàng trong.
Giá trung bình ở đây là 5k/xiên. Có nhiều loại lắm như: có bò, cá, tôm, đầu bắp, hoành thánh, chả cốm, chả ốc, thanh cua, hồ lô,..v.v...
Riêng mấy loại hơi "xịn" một chút khác như thanh cua, chả cốm, chả ốc, xúc xích to, hồ lô,...v.v... thì 10k/xiên
Cô có nhiều loại viên chiên lạ như sò điệp, hoàng đế, chả cá nhân trứng cá hồi, viên chiên sốt mayo... mà giá vẫn bình dân
Mỗi lần ăn ở đây một mình mình ăn 60-70k mới đã miệng (phần trong hình là 40k-70k).
Điểm cộng là cô chủ rất vui tính và thoải mái.
Địa chỉ nè: Đối diện 727 Lê Hồng Phong (nối dài), Quận 10. Ngay góc chùa Việt Nam Quốc Tự ngay bên hông tháp mới xây.
Cô tên cô Út (0932096446 gọi cô nếu không tìm ra nhé) bán từ 19h30-khuya
Hồi xưa buổi sáng cô có bán đồ ăn sáng giá 20k bình dân mà ngon lắm. Nhưng từ hồi cô bị tai nạn chấn thương cột sống nên giờ cô chỉ còn bán viên chiên buổi tối. Nên giờ mấy bạn đến có lúc cô làm chậm, mấy bạn thông cảm cho cô nha.
người yêu thích


