Lễ rảnh mà, ăn buffet cho bận.
Lễ chọn ăn gì là vấn đề quan ngại hết sức, nên múc nhau đi buffet cho tiện trẻ nhỏ lẫn người lớn, sẵn dịp lâu lâu đổi gió bắt xe xúc cả nhà đi xa coi như đi chơi điều hoà huyết áp đỡ hơn chen chúc nội thành.
Địa điểm không mới lạ, mình đến đây cũng mấy lần rồi. Vựa hải sản tươi sống kế bên nên không sợ hết. Hải sản có tôm, hàu, sò, ốc, đi trúng mấy dịp có cua ghẹ hoặc sò điệp Nhật bự chảng. Nay lễ sợ lỗ hay sao mà chả thấy mấy vơ đét đó nên buồn nhẹ nha. Bù lại chất lượng tươi ngọt thịt khỏi bàn.
Còn lại mấy món chế biến sẵn như cơm, súp, thịt thà các kiểu làm rất vừa vị. Chè ăn cũng ổn.
À nay không biết phải do rằm lớn không mà có hẵn riêng quầy đồ chay luôn, có tâm ghê.
Ông Bình Dân
⛩179A Nguyễn Hữu Thọ, Nhơn Đức, Nhà Bè
💰199k ngày thường, 219k cuối tuần và lễ
🕰 16h-22h
———
0 người yêu thích
0 bình luận