Ăn no-uống say-lai rai hết đêm nay tại Phố Hongkong trên đường Hồng Hà

-Ngay khúc đường Hồng Hà vừa mọc lên cái Phố HongKong, gì đâu mà lung linh muốn lên luôn ghê dị đó. Cái tên cũng rất gì và này nọ lắm nè quý dị - "Đại Tam Nguyên", nghe la biết liền xì tai HongKong luôn á. -Nhìn bên ngoài rộng rãi, mới mẻ, okela phết, bước dô trong đúng kiểu phố bia chính hiệu. Từ bàn ghế tới decor đèn mờ mờ, ảo ảo, chill là sô đíp. Nhiều góc đầu tư dữ dội, tưởng đâu lạc dô mấy cái chung cư bên HK không hà. Ai có đam mê sống ảo cái kiểu bảo đảm cứ đưa máy lên là chục tấm chất chơi 🤣🤣🤣 - Ở đây có mồi nhắm và beer hơi bị phong phú. Tuỳ đô mà lựa chọn nha mấy anh em, chai, lon hay tháp có đủ hết luôn. Nhiều loại bia nước ngoài mà mấy quán khác hổng có nữa. - Tụi mình đi 5-6 đứa nên kêu bàn có lẩu, vài món lai rai với vài chai là đủ đẹp đội hình rồi. Nhìn list menu hơi bị xịn, món ăn cũng hợp khẩu vị lắm, dắt theo mấy đứa phá mồi qua đây là xác định luôn 🤣🤣🤣 - Lẩu Tứ Xuyên full nồi có hải sản, 4ng ăn dư sức, vị cay tê cái lưỡi. Thích cái Combo Đại Tam Nguyên 5 món, nhâm nhi với bia bao hợp. Còn món Tôm Sốt Đại Tam Nguyên thì khá giống kiểu tôm sốt thái còn tái tái á :))) Tóm lại mức giá ở tầm trung chừng 60k - 400k tuỳ món nhưng đồ ăn ngon thì ok nhennnn. ➡Có điều khúc đường này một chiều hà, đi lố phát là quất cái vòng hơi xa luôn. Nhưng được cái nằm mặt đường dễ tìm, tối lên đèn thấy chỗ nào đậu nguyên dãy xe đông đông mà treo đèn lồng sáng trưng thì cứ tấp dô làm vài chai rồi dìa kakaka 📍Đại Tam Nguyên - Hongkong Food & Beer 70 Hồng Hà p2 Tân Bình
người yêu thích