79k cho một ly sữa chua nếp cẩm liệu có đáng giá?

Chị mình lúc ở bên Úc ghiền sữa chua này lắm, bả kể mỗi lần tới mua là dân tình xếp hàng dài ra tới đường lun (có hình mình lấy bên ins của dân tình checkin ở quán nha). Xong hqua bả lướt now rồi thấy cái order về ngay, chia 2 đơn ra order 5 ly (do có mã giảm partner của now nên chia đơn ra). Kiểu mình nghe bả kể ngon dữ lắm này kia, rồi coi hình thấy hấp dẫn nên cũng hào hứng lắm cơ. Và cái kết là đây, hơn 400k cho 5 ly sữa chua các loại với ly rẻ nhất là 79k mà uống nó chán đến nỗi bà chị mình đã ngỡ ngàng mà thất vọng luôn á… Mình ko chê nó dở nhưng với giá đó mà: - Sữa chua thì không nghe ra vị sữa chua, nó nhạt nhoà tới nổi mình chỉ có cảm giác đang nhai nếp cẩm thôi - Về phần nếp cẩm thì nhiều mà bình thường lắm, ko có gì đặc sắc. Mà do nhiều quá nên cảm giác uống cùng sữa chua nhạt nhạt nó ngán lắm. Mình viết bài này không phải để dìm hàng tiệm. Chỉ mong tiệm có thể nghe góp ý và cải thiện chất lượng để phù hợp với giá tiền hơn! Bạn nào đam mê món này thì cứ thử nha, vì đây là nhận xét từ khẩu vị cá nhân của mình thôi nên có thể với người khác thì nó ngon hay như thế nào ấy. Yomie's Rice x Yogurt - Phan Xích Long
người yêu thích