Hôm rồi mình có qua Nấp để uống cf trứng, vì năm rồi dịch quá nên mình chẳng được ra Hà Nôi uống cf trứng của Giảng ấy, nên mình mới hết hồn à. nghe mn review cf trứng đây ngon, nhưng mà theo mình thì chẳng ngon cho lắm ý qua chi nhánh 1 ở Thủ Khoa Huân thì bị cho ra gửi xe xa xa, mình giận mình kêu anh trai mình chở qua đây. không gian quán theo mình khá là nhỏ, nước cũng tàm tạm. bên trong hôm đó đương vệ sinh nên mình không vào được ý. 2 bạn phục vụ dễ xương, cứ líu lo luyện tiếng anh với nhau. còn có một góc sách nhỏ về decor và nghệ thuật ý. mình chưa đọc hết 2 cuốn mình thích nên chắc chắn sẽ quay lại.
người yêu thích