Tiệm cafe bánh xanh lá

Ghé chiều thứ 7, bấm thang máy lên lầu 6 rồi rẽ phải là thấy tiệm ngay. Có cả bàn ghế trong nhà lẫn ngoài hành lang, mà thời tiết này chỉ muốn ngồi máy lạnh. Tone xanh lá trông rất mát mắt. Trà khoai lang tím 45k : là trà có thêm mứt khoai lang tím, có cả lớp foam trên mà mình không lấy. Khi uống khuấy đều để mứt tan ra tí uống sẽ ngọt hơn. Tủ bánh khá nhiều loại, mỗi loại nhỏ xinh nên có thể thử được nhiều mà không sợ no. Milktea millcrepe : crepe vị trà sữa hơi ngọt, trân châu đun nóng ăn cùng. Bánh mì xúc xích : được hâm nóng, mềm, chấm cùng sốt mè lạ miệng. Choux : 1 phần được 2 bánh, phần kem nhân trong nhiều, chất lượng. Nhân viên rất dễ thương, châm nước lọc liên tục. Dùng bánh xong còn lại hỏi khách có ý kiến gì về cửa hàng nữa không cơ.
người yêu thích