ĐÀ LẠT THU NHỎ BẰNG 1 QUÁN ĂN CHÍNH GỐC 100% 🥢

Cuộc đời tui ít khi có cơ hội được đi Đà Lạt nên cũng chịu khó ngồi kiếm mấy quán ăn ngon để an ủi chút :)) cơ mà nay kiếm được quán này bán đồ ăn Đà Lạt đa dạng hơn mấy quán tui từng đi nè, nghe đâu chủ ở đây là dân ĐL luôn nên chắc là “bưng” trọn hương vị về đây rồi á 😁. Menu ở đây to và có rất nhiều món, mà món nào cũng rẻ hết giá chỉ từ 12.000đ - 27.000đ/món thôi (menu cuối bài). Tụi tui gọi 2 dĩa bánh căn trứng cút & gà, mỗi phần có 8 chiếc bánh được xếp vòng hoa khá cưng. Bánh nóng giòn vỏ, bên trong mềm xốp. Quán có 2 loại chén chấm là nước mắm & mắm nêm vị mặn ngọt vừa miệng, mỗi chén đều có 1 viên xíu mại. Nếu ăn bánh mì chấm thì sẽ có 2 viên xíu mại và da heo miếng to nè. Bánh tráng nướng & nướng dẻo thập cẩm. Vỏ bánh được làm giòn tan, có xúc xích và có khô bò đỏ nên tui ưng lắm 🥰. Nướng dẻo thì chấm tương ớt nhưng cá nhân tui thì thích ăn giòn hơn. Gỏi đu đủ, chắc cũng chục năm rồi tui mới ăn lại món tuổi thơ này. Hương vị quen thuộc ngon vỡiiii, đu đủ chua chua, khô bò đen sần sật, có thêm mì sợi giòn ăn phê luôn. À còn có chén trứng nướng phô mai ăn cũng ok lắm nha. Mọi người ghé qua đây đừng quên gọi thêm bình trà Atiso uống cho mát người nha, trà thơm mà ngọt thanh. Quán còn có bánh flan mềm, béo nhưng hơi ngọt so với khẩu vị của mình 1 chút 😗.
người yêu thích