BÚN ĐẬU - BÚN ỐC CHUỐI ĐẬU
Bữa thèm Bún đậu nên đi lượn gần nhà, phát hiện ra tiệm này mới khai trương, mà dòm sạch sẽ dễ thương nên ghé vào thử, ngon bất ngờ mọi người ! Bún Đậu Hương Sen là mẹt bự chỉ có 138k thôi mà có tận 11 món trong mẹt mà món nào cũng nhiều chứ không hề ít đâu nha, đã vậy còn được FREE 2 ly Coca nữa đó. Đậu được rán giòn vừa tới, bên trong béo và thơm. 😉 Thịt và lòng heo 🐷 tươi, dồi cũng khá ngon nữa. Sập mê nhất là các loại chả chiên đặc biệt là có cả Chả Mực đặc sản Hạ Long trong này nữa, lâu rồi mình mới thấy có chỗ trong Sài Gòn có cái chả mực ngon y chang mình ăn ở ngoài Hạ Long, chị chủ là người Hạ Long luôn, nhà có thuyền câu mực nên làm chả mực ngon thật sự, có bán kí mang về cùng với các loại chả ở quán. Thêm một điều đặc biệt nữa là mẹt bún đậu được lót bằng lá sen tươi “siêu to khổng lồ” 👍
Ngoài ra có một món Sập nghĩ là MUST TRY ở đây là Ốc Om Chuối Đậu cũng ngon lắm. 😉 Tô này tuy không quá to mà đồ ăn ngập ngụa luôn nào là Ốc tách vỏ, Ba Chỉ, Đậu Hủ mà đặc biệt nhất là phần Chuối ăn bùi bùi dẻo dẻo. Nước dùng nên nếm vừa ăn,nấu bằng mẻ nên vị chua thanh ăn ngon lắm !
Không gian quán thoáng mát, phía sau cực kì rộng và có cả máy lạnh luôn. Với mức giá và chất lượng thức ăn này thì Sập thấy quá là hợp lý luôn, quán này ngon thật sự, mới khai trương mà lại gặp ngay Covid, nên mấy bạn chung tay giúp quán vượt qua dịch để giữ được chỗ ăn ngon nhaaa
người yêu thích


