Cà phê gợi nhớ Đà Lạt
Mình ghé lúc 16h, trời còn nắng nên chọn chỗ máy lạnh ngồi. Phòng máy lạnh có 5 bàn thì chỉ còn 1 bàn trống. Mấy chỗ còn lại như ngồi quanh gốc cây, lều ở không gian khác thì không có máy lạnh nên không ai ngồi.
Caramel macchiato 60k : không đam mê cà phê nhưng mà khá là ngon, vị caramel rõ.
Combo nhớ Đà Lạt 60k : nành bò nhưng toàn vị sữa đậu nành thôi, không có tí vị sữa bò nào. Bánh mì xíu mại thì bánh mì giòn dù để phải 30p sau khi mang ra mới ăn, xíu mại 2 cục to vừa vừa mà nước hơi bị mặn.
Bánh mì bò phô mai 35k : ngon, đáng thử lắm nha.
Tiệm thực ra nằm ở 25 Tân Canh phường 1, quận Tân Bình
người yêu thích


