Lần đầu review có sai sót bỏ qua cho mình hén 😋 chuyện là có thấy Thái Sumo đang hot mà hỏi bạn bè kh ai biết :(( nên mình với bạn trai đi ăn thử xem sao vì chi nhánh nào cũng đông nghẹt nên khuyên mấy bạn nên đi vào khung giờ từ 4-5g nha. Vô ăn như mấy đứa dưới quê lên vậy á =)))) đứng ngáo ngơ kh biết phải oder ở quầy hay vô bàn =)))) nhưng quán có mấy bạn nv nhiệt tình dễ thương lém, dẫn vô tới bàn rồi dẫn tụi mình đi lựa cái viên, mình ăn ở chi nhánh gò vấp nên vẫn còn chương trình khuyến mãi 5k/ lọai nha 😋 ban đầu mình nghĩ chỉ mấy lọai là ăn đủ rồi, nhưng không =)))) mình đứng hình mất vài giây để định hình vì có rất rất nhiều lọai, chả biết phải lựa cg nên tụi mình quyết định lấy hết =))))) nhìn có vẻ ít nhưng k nha mng =))))) ăn k hết đi về luôn á 🥴 nước lẩu gồm 2 lọai chua cay và cay hàn quốc đều 19k mix 2 lọai là 29k hén 😋 quán chỉ có nước ngọt k có trà sữa trà chanh gì hết nha giá đều bình dân, ở nhà chỉ tính ăn vỏn vẹn 10 lọai thôi vì sợ ăn k hết, nhưng khi tính tiền ra thì mình ăn tới 30 lọai lận nên hơi hết hồn =)))))
Tổng thiệt hại của tụi mình là 250k cho 2ng ăn nha 🥰
Chi nhánh : 17 phạm văn chiêu, gò vấp
Mong ad duyệt bài ạ 🥰
6 người yêu thích
0 bình luận