Hồi trước còn là sinh viên, mình hay ăn bánh tráng mâm bên cao thắng. Cứ mỗi lần đi ăn mà có đô thị tới là ba chân bốn cẳng chạy té khói. Sau này đi làm nên cũng không hay ghé mấy. Hôm qua nhỏ bạn cũ gọi cả lũ ra khu bờ kè thị nghè ăn bánh tráng thì mới hay là có chi nhánh cả bên này. Chiều ngồi đây ta nói nó mát lắm đó ngen. Sau khi đã an toạ tụi mình có gọi cái combo lớn 129k, bánh lẻ kẹp pate, bánh tráng chiên trứng muối và dĩa xoài kèm theo đó là 2 ly sữa chua hy lạp và 3 ly trà ổi đỏ. Cũng may được cái tụi nó hiểu ý mình hay chụp cúng facebook nên mới được mấy quả ảnh long lanh show lên cho mọi người chiêm ngưỡng. Menu cuối bài nên mọi người có thể coi tham khảo nhen. Combo tụi mình có bánh tráng bơ dẻo, bánh tráng đà lạt, bánh tráng củ chi, bánh tráng lụi, bánh tráng trộn, bánh tráng mắm ruốc. Cái combo này ưng chắc là bánh tráng mắm ruố và chén mắm ruốc, ta nói nó thơm gì đâu à. Bánh tráng củ chi có cái lạ lạ, có tôm có thịt cắt nhỏ rãi lên trên. Tuy nhiên có cái thắc mắc không hiểu sao cái bánh tráng kẹp pate Đà Nẵng lại có tôm khô nhỉ :v
2 người yêu thích
1 bình luận

Duyên Nguyễn
11/07/2020 lúc 12:36
mình không thấy menu :( bạn có thể cập nhật giúp mình không
Trả lời