HÒN SƠN 2 ngày 1 đêm.
Sau đây mình sẽ review lại chuyến đi cuối tuần của mình.
-12h xuất phát từ bến xe miền tây xuống Kiêng Giang. Do không đặt vé tàu sớm nên k có chuyến tàu sớm mình phải đi chuyến 7h30. 5h đến nơi xe trung chuyển đến bến tàu thường quán cà phê sẽ có võng nằm. Nhưng vào t7 Chủ Nhật thì khách hơi đông nên tụi mình ngồi chờ vật vờ 2 tiếng😅😅
-7h30 tàu xuất phát tầm 9h tàu đến nơi. Mình ở homestay Rái Cá và mướn xe của home nên sẽ có người đón mình ở bến cảng
-Sau khi về đến home do chưa tới giờ nhận phòng mình gửi đồ chỗ quầy lễ tân sau đó bắt đầu cuộc hành trình đi hứng nắng🤣😂
-Ở homestay mình ở có nhiều view để chụp nên tụi mình chụp xung quanh home trước sau đó di chuyển đến Bãi Bấc, Bãi Bàng, Dinh Cá..
- Sau đó ăn trưa ở Tám Ca về nhận phòng nghỉ ngơi thay đồ tầm 3h tụi mình đi lặn san hô và bắt nhum
-Tụi mình đi lặn tour của anh Kiên nè. Bao dễ thương bao nhiệt tình nhen. Lúc đi lặn mình có quen biết thêm 2 anh Tân, chị Sửu cũng ở SG cả đám mới gặp lần đầu mà bao vui luôn🥰 và gặp thêm anh Thanh dẫn tụi mình đi lặn bao nhiệt tình luôn í.😍Cả đám được sự hỗ trợ của anh Thanh bắt được một rổ nhum đầy luôngg😎😎😎
-Đi lặn tầm 6h tụi mình lên. Đang trên đường thì gặp tàu đánh mực mới đi đánh vào tụi mình ghé qua và mua mực lại gặp thêm anh Phụng dễ thương hiền lành🤓🤓
-Trở về home ăn tối là nhum nè mực nè🦑 lẩu nè bia nè🍻🍻 hâhhahha
-Ngày 2 tụi mình với dự định leo núi Ma Thiên Lãnh nhưng do ngày đầu đi mệt lã người nên đã leo núi trong giấc ngủ😂🤣 k đi leo núi sáng dậy ăn sáng và đi thêm mấy địa điểm gần gần đấy rồi đợi tới 2h lên tàu trở về đất liền thôi☺️☺️
-Cám ơn chúa đảo Lê Kiên đã hỗ trợ tụi em rất rất rất nhiệt tình. Hẹn gặp anh một ngày không xa nhen☺️☺️
người yêu thích


